điêu khắc nỗi buồn

đi vào cơn mưa
thấy cuộc đời nghiêng ngả
nhìn lên trời cao
chỉ thất trắng trời giọt mưa vũ bão
trở lại về nhà
ngồi ôm trái sầu ướt đẫm
kéo chăn chùm kín ước mơ
thấy cuối trời một ngôi sao lỡ dở
giữ thời gian trên tay
chờ cơn mưa ngừng lại
từng giọt nước
chảy vào sông ra bể
quanh co những khúc đoạn đời
vui buồn đều trôi rất chậm
say mê đôi mắt
yêu đương tìm những ngón tay
lồng vào nhau cho tình thêm chặt
đêm
suy nghĩ trôi trước mặt
nhặt từng hạt mưa để uống
con thuyền không bến chứa đầy thơ
lắc lư theo bóng trời đạm bạc
không vội vã
điêu khắc nỗi buồn
xây cho chắc lâu dài kỷ niệm
đêm tối
xa xăm bờ dĩ vãng
gối mộng
chờ trăng



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét