lát chiêm bao

đêm tóc rối
giấc mơ yêu không trọn
những lời tình tự rã tan
tri kỷ hết duyên rượu hết men
cơn bãoo dữ trôi trên dòng sông khát
chăn gối im lặng
lửa nhiệt sai thời tiết
biết nơi nào có trăng gió êm
ru đời ngủ
hiu hiu vành trăng khuyết
cố định đời vào số phận đảo điên
mỗi sáng
tìm hương vị hơi thở
ngày đêm trái ngọt khát thèm
giăng thương nhớ nối bờ bến cũ
rồi một ngày
hàng mi khép lại
sóng không dâng trôi nổi phía chân trời
chim không hót mặt trời chìm bóng tối
ôm lòng khóc
hồn rụng xuống tay
những lát chiêm bao mộng mị
gói nụ cười
giọt lệ rơi trước mặt
thênh thang hồn đêm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét