vài ba dấu bụi

khúc ca chiều
nắng hiền lành buông rủ
tình say quyến rũ mảnh hồn bay
không gian vắng mây chiều bất diệt
liệm khúc ca lửa thiêu cháy chân trời
hái cụm hoa tươi
nối vòng tay tròn lại
ôm mặt nghìn năm khóc
cho sóng đổ đầy ắp hố cô liêu 
xuân căng
nửa kiếp quay cuồng say đắm
sớm hôm chửa mộng vân đài
nắng gió ngực trời khô rát
yêu
giấc mơ lầm lạc
vài ba dấu bụi đầu non
khoái lạc rắc đầy hương sắc
bỏ mặc cô đơn
thân xác ướp linh hồn say chếnh choáng
mùa ân ái
đêm xoay tròn giọt lệ
đáy hư không lẫm liệt ánh trăng thề
đứt nối thời gian
ngủ yên lòng đất



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét