cơn mưa cuối mùa

ngày đọng trên trán
thong dong nỗi buồn
đêm ngủ mê
bồng bế hồn nhan sắc
trăm năm đá khóc
uống cạn dòng sông
mây lọc trăng khuya
gió đêm bổi hổi
thời gian rơi lặng trên đời
gọi nhau năm tháng
con đường dằng dặc heo may
mưa bong bóng vỡ òa suy nghĩ
ướt nhớ thương
hoang mang đổ vỡ
hoa cúc vàng đứng đợi mùa thu
lẳng lặng đêm
trả ngày con sóng nổi
năm tháng cơ cầu mỏi cánh thiên di
trắng xóa thời gian
cào cào vỗ cánh
xứ sở nghèo loang gió chiều thu
cơn mưa cuối mùa
khép lòng mùa hạ
gió thiên đường cuồng vọng giấc mơ xa
thanh khiết mênh mang
thu tình trôi dạt



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét