cõi âm mơ

chiều chơi vơi
lòng lạnh bất ngờ
lãng quên thời gian giả thật
giọt lặng im
bên bờ cuộc sống
cảm xúc khô cằn mây héo hoa bay
ta cho nhau
nợ nần duyên kiếp
mưa nắng trên đầu
gánh nặng khổ đau
bẻ cong thời gian
rêu phong tìm lại
khoảng tâm linh đêm tối quanh mình
hom hem yêu
vô thường giọt sương vỡ
ngồi một mình đối diện thinh không
uống trọn đêm
ngu ngơ lá nhỏ
thiên hạ lùng bùng
thơ ngẩn ngơ bay
ngày gió đến
dốc sầu thơ năm tháng
dờ dẫm tháng ngày
gặp gỡ cõi âm mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét