như người lỗi đạo

sóng trên sông
nỗi nhớ loang màu nắng
rưng rưng hoàng hôn
cỏ thì thầm hỏi nhau
bỏ ngỏ thời gian
chốc mười năm góc chợ
màn đêm trăn trở bóng sương vàng
gọi hồn tuổi thơ
vịn trăng nỗi nhớ
gió lùa trú ngụ phương nao
bầy sao ăn đêm
thiên đăng mờ tỏ
thả xuống lòng sâu gẫy vỡ mùa xuân
thăm thẳm mây
bằng lăng tím nhớ
tất bật đời mua bán rối như tơ
ngan ngát thương đau
cội nguồn số phận
nắng mưa khô cạn sắc màu
thèm một cánh én chao nghiêng mùa xuân cũ
khói trắng mơ màng kết chữ thành thơ
ngột ngạt phố phường
giấu che cáu bẳn
quanh năm một mùi cống rãnh
mòn mỏi cõi bon chen
tờ giấy trắng
gương mặt người lạ
tự hỏi đúng sai
tôi như người lỗi đạo đứng bên đời





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét