giọt mồ hôi

chiều bỏ không
cơn mưa ngoài ngõ
tháng năm đến bên mình
bình yên núi vắng
ấm lạnh sương đêm
cuộc đăng trình thế kỷ
bạc phếch đường xa gọi tên người
nép vào đời
cố tin ngày mai tươi đẹp
buổi chiều thu rỗng
lá khóc thương ai
gà không gáy đêm trời vẫn sáng
ngày bất hạnh
mặt trời cất tiếng thở dài
gió run làn mây lạnh cóng
một bước chân mơ
cơn mưa thưa thớt
hạt trên núi gió rét co mầm
bao năm không ngủ ru tròn nỗi nhớ
tuổi thơ
con tàu chạy ngược
giơ tay níu thời gian đuổi bắt
trượt soài trong đêm
giọt mồ hôi
cõng ngày mệt nhọc
mặt trời lăn chân dốc
nắng loang đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét