đi trên thời gian

chiều nghiêng trôi
tương tư đặc quánh
thong dong nỗi buồn
con đường gió
mặt trời ướt đỏ
giấu linh hồn
đa mang hoàng hôn 
mùa thu năm ấy không về
chập chờn giấc mơ xẹt lửa
giơ tay chạm ký ức
chòng chành tiếng khóc vực sâu
quán thời gian ngọn gió lùa năm tháng
phố mưa
cà phê trôi nhan sắc
nỗi buồn ngủ trên tay
loay hoay vần thơ che gió
mơ xưa
lời ru muộn màng
rong rêu mùa đông qua cửa
thời gian trút lá
hoảng hốt gật mình hoài niệm
tháng năm không ngủ
thơm những tháng ngày
uống cạn bốn mùa lưu chảy
đi qua từng ngày
ôm từng nhịp sống
năm ngón bàn tay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét