lẽo đẽo

hoa tầm xuân
thời gian mắc vào tơ nhện
xanh biếc nụ mặt trời
tầm xuân giơ tay với
ảo vọng ngây thơ
cánh chim bé tẻo
những niềm vui vụn vặt
yêu suốt cuộc đời
chiều sóng đánh
vết rêu dấu lạ
nửa ngày xiên dốc mưa
bờ kỷ niệm hoàng hôn chìm đắm
đêm châu thổ
mộ thiêng ướt sũng
đốm lửa lóe tàn trò chuyện cùng ma
đêm xõa tóc nhô cao mộ cổ
tháng năm vẫn cũ
phơ phất đời còn lại
bến thu xưa lạnh đôi mắt buồn
mùa đông níu người ở lại
tình câm
lẽo đẽo tháng năm buồn
vỡ từng tiếng kêu thầm trong gió
thiên thai
giật mình hồi tưởng
đêm tan chảy
bồn chồn bình minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét