độc thoại

đôi mắt mơ màng
mặt trời phiêu lãng
một chút dỗi hờn gió mây
cuối trời xa hoàng hôn huyền thoại
nỗi nhớ nỗi buồn
ảo ảnh ngọn gió
mê mải kiếm tìm chút tình duyên
cả cuộc đời dở dang đèn sách
cuối trời một bóng ngu ngơ
heo may gầy
trăng bồng bềnh lạnh lẽo
buồn nghiêng nỗi nhớ trên tay
hà nội đêm nghẹn ngào hoa sữa
cuồng nhiệt đam mê
câu thơ hồi hộp run rẩy
điệp khúc tình yêu sáng trắng
hồn bổi hổi đâm chồi
độc thoại giữa đời
sưởi ấm đông tê liệt
tình yêu chỉ còn là vị đắng
hạnh phúc bỏ trốn
thời gian nhón gót bước chân đi
ảo ảnh lêch xô
rỗng ý cuộc đời
nỗi sầu ở lại



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét