gió òa ngang tóc

ngày xanh
chùm quả bình yên
chiều vàng bóng nắng
người đi tìm người
rung chuông hoàng hôn
nghe tiếng quốc kêu trước tờ giấy trắng
vết chém kiếp người

cay trong mắt
mặn giữa cuộc đời
nghẹn ngào làn mây trôi nổi
ảo tưởng dắt tay
hạnh phúc nhìn người im lặng
day dứt mùa đông
dòng sông thở dài bóng lặng
ngày ngây thơ
hợp tan bong bóng vỡ
mùa thu rách nát
nỗi buồn dư thừa
sụt sùi đời cơn mưa tháng bảy
chim bay
người tỉnh cuộc mơ
gió oà ngang tóc
đêm yên tĩnh
dửng dưng đời thừa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét