nửa đêm rơi tiếng hạc

nắng rủ
thầm lặng mặt trời
chiều đơn chiếc
đôi mắt tình say
mơ kiếp xưa
nguyện làm thi sĩ
liễu chờ người xõa tóc thề
nửa đêm rơi tiếng hạc
nghe sương trở lạnh ngoài sông
trên tay đốm lửa hồng trăng sáng
lửng lơ mây xám
sợi tóc thu mềm
bâng khuâng cảm hoài rung mộng
phố vắng rêu hoang
tiếng chuông quẩn quanh ngày tháng
đêm khoảng trống
giả tưởng vô hình
một vết chim bay tình sầu vô lượng
thời gian chớm nở
chín thơm bàn tay
cặp mắt thơ ngây trăng xanh biếc
ngủ không ngon
bán sầu cõi phật
trắng muốt tháng ngày
leo lên đỉnh núi
thấy tình véo von

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét