hóa thạch

đứng bên đời
lặng nhìn hoàng hôn
bàn chân không bước tới
thuở xa xưa
kiếm tìm vô vọng
tan vỡ mộng đầu mùa
chúc tụng thời gian
não lòng mưa đến
hát tặng cho nhau điệu dế buồn
chỏ đợi hanh phúc
nhỏ nhoi mặt hồ nhỏ
ướt sũng câu cầu nguyện nổi trôi
nỗi sầu len trong bóng tối
tháng năm đơn độc
mặt trời già
trượt ngã bầy sao mùa hạ
phố dài
vàng thu ôm kỷ niệm
tình sẽ quay về sau những cơn mê
hạnh phúc lập lòe ánh sáng
chốn không nhau
những khoảng trống lạnh lùng
kỷ niệm không quay đầu ngoảnh lại
chiếc lá rớt
úa tàn dấu chân hoang
thế giới không người
lặng câm rong ruổi
hạnh phúc rơi xuống chân lạnh ngắt
linh hồn nổi trôi
những cuộc tình buồn hóa thạch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét