vỗ buồn trên sóng

tháng năm vắt kiệt
thời gian cũ rích
niềm hạnh phúc tả tơi
mưa cuối trời
đoạn trường thêm nhọc
giá băng xứ người
rủi may rót rượu mời trời
biến vào hư không lầy lội
trắng như sương
buổi chiều huyền hoặc
tưng bừng trái tim vỗ cánh
hồn khao khát kiếm tìm
đánh chìm ước mơ
mặt trời đêm đêm ngồi dậy
vàng rực thời gian bốc cháy
trăng nở ban ngày
chết non phần mộ
bàng hoàng biển mặn còn vay
ngày tóc bạc
trái tim lười biếng
hừng lên ký ức
cảm hóa giọt mực thủy tinh
hom hem quá khứ
loay hoay cuộc tình
ngày ra mặt trời chống gậy
vỗ buồn trên sông
đêm câm điếc
sấm sét một mình
hồn rộng cánh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét