vết đau

ngược dòng nước
gió níu mặt trời
đêm về trăng khuyết
bóng núi mây xanh
ngày gặp mặt cuối cùng
hôn lên mặt đất mối tinhg bỏ ngỏ
ấm lạnh thời gian
biển trào nước mắt
chuông lạc chùa gió bạt phương xa
ngồi ôm nước mắt
đêm ủ cơn mê
cuộc hành trình bốn mùa lạnh lẽo
thành phố bạn bè
chiều thứ bảy như mơ
đàn đúm bên nhau ầm ĩ
gói thơ
hạnh phúc đợi chờ
mây bay khói sương trôi nổi
đi ngoài ngõ vắng
nắng nhạt đường yêu
câu thơ gẫy nỗi buồn trống rỗng
mưa dập vỡ
người chết trong mong chờ
vết đau tìm người gửi tặng
rỗng một niềm tin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét