lần theo

bước thời gian
dùng dằng kỷ niệm
mùa hoa cải đương về
chùm hoa nở
xanh tươi nỗi nhớ
trăng treo mời gọi vần thơ
con đường cũ
buổi chiều mới
tóc thơm vời vợi
người thơ ngơ ngác bóng qua ngày
mơ muộn
giọt nước mắt lang thang
để lại trên tay buổi chiều cuối hạ
trống trơn ngày
cơn mưa dốc ngược
phố chiều đang thấp
lay động hàng cây
giữa cô đơn
dĩ vãng thở dài
niềm hạnh phúc vụt lên rồi tắt
phập phồng tuổi già
một mình dưới phố
lần theo vệt thời gian
nhắm mắt theo mưa
đếm từng hơi thở
vỡ choang hạnh phúc mong chờ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét