bóng mặt trời

cầm tay mặt trời
nâng niu nắng nhẹ
dỗ dành làn mây non
thú vị khói cay lặng lẽ
hun hút gió
thành phố không người
mùa thu chín chín thêm một nửa
đêm giã biệt
câu thơ nhòa giấy mực
nỗi buồn gẫy đôi
trăng rơi từng mảnh khuyết
tuổi trẻ qua đời
lệch xô mưa nắng
tiếng chuông rung lồng ngực
sùi sụt mặt trời
hạnh phúc chưa từng gặp
bốn mùa đáy bể tìm kim
cuộc trường chinh bên nhau huyễn hoặc
giật mình giáo điều mắc cỡ
đêm lụa là
chiêm bao bừng nở
con sông cánh rừng nẻo phố
vĩnh cửu thăng hoa
mất hút vòm trời
bóng đêm thừa thãi
mặt trời trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét