thực vọng cơn mê

trộn trạo cõi người
buồn vui lẫn lộn
quên và nhớ
bùng nhùng nắng mưa
thở dồn câu chữ
lận đận đời thơ
chắp vá sự đời sướng khổ
gió nhàu
cơn mưa khô hạt
người quay về dĩ vãng
trợt nẻo đường trơn
tìm lặng yên
thơ phớt nhẹ ưu phiền
nỗi sầu đêm đêm cám dỗ
trăng thượng tuẩn
đủng đỉnh khỏa thân
mặt trời trong đêm chết lặng
thực vọng cơn mê
lạc vào khoảng trời mây gió
thoát ra cõi người
vời vợi thiên khê
bỏ phố
tiếng chuông kéo dài
gió luồn vào mây
vô thường
kẻ đọa đầy năm tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét