vỡ ngày

người đi
thời gian ở lại
đôi chân mỏi nhọc nhằn
tháng năm vỡ
men nồng khô cạn
mười năm hoa sắc dở dang
lang thang thuyền không bến đỗ
mùa xuân chín
ong đi tìm mật
ngọt ngào mặt trời mới thức
cầu hôn nắng
sông chảy oằn mình
khoảnh khắc thời gian nọc độc

giấc mơ trong
dòng sông đêm trắng
ngọn gió vang tiếng cười
lấp ló thu trong mùa hạ
níu nhành ký ức
cỏ vườn lên xanh
thành phố mưa mối tình bỏ ngỏ
chim bay
gió lùa suy nghĩ
chung chiêng mùa không tuổi
vỡ ngày


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét