xé đôi

dòng sông trôi
nghiêng đời trăng vỡ
ô cửa sổ màu xanh
trước bình yên thầm lặng
đời vẫn cũ
nguyên lành đổ vỡ
đêm không trăng chiều không đáy ước mơ tàn
nước mắt vu vơ xóa nhòa tư tưởng
vẫn say sưa nhìn đất chật trời thưa
đêm tìm bóng tối
suốt đời cầu hôn
cuồng tín theo mây
gió chiều nửa chặng
yêu không cạn
trái tim ngơ ngác
vỡ òa tuổi trẻ
căn tủ hẹp
xếp thời gian vào ngăn kéo
cũ mới buồn vui
vọng hư không
niềm đau trở gió
vội vã trơ trọi cuối mùa
nạn kiếp xé đôi
tiếng lòng cùng nhịp đập
sóng lở đôi bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét