hạnh phúc đắng
nỗi cô đơn gầy guộc
từng chùm bóng tối nghiêng ngả núi non
thao thức cánh buồm màn đêm trăn trở
tiếng gọi câm
nỗi trống không tha thiết
vẽ lên mặt biển u sầu
đêm rơi
rung từ tiền kiếp
hạt nhớ lên mầm
chia đôi ánh sáng
từng giọt sao rơi
nỗi sầu về nơi vô cực
phù vân chữ nghĩa
hoang mang một giọng buồn
cơn khóc lóc đáy tim gom nhặt
mở cửa không gian
vui nguồn ánh sáng
hạnh phúc đổi thay màu
nét ca dao
dối gian tình thử
bước chân lữ thứ hư hao
giếng cạn tình đau
trăm năm khát nước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét