cơn mê dài
hạnh phúc trượt trơn
nắng mới tình cờ hé nụ
uống cạn chén tình
vui say đời bướm
rong chơi kể chuyện thế gian
mùa hoang tưởng
tình đông cung đàn lạnh
lạc thần cơn khát vọng ngày xưa
chập chững yêu khờ khạo sỏi đá
cao nguyên trăng
tình thu huyền ảo
thì thầm cõi mộng mở vòng tay
thuyền con rì rào sóng vỗ
đêm không dài
hồn say đời vọng
sóng về trăm năm tình nhàu suy nghĩ
yêu như chim
năm tháng đi tìm
cho đời thêm lẻ
chơi vơi sống
đời luôn sách vở
nụ cười ăn năn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét