bụi đỏ

chút hương thầm
hoàng hôn trong mắt
dư vị thời gian vận người đổi thay
lơ lửng đêm
kỷ niệm nghiêng vầng trán
niềm đau không tuổi trốn sang thu
bụi đỏ
đường mây loang bóng
hoang địa ánh chiều tà
cuộn chặt giấc mơ
 cầm tay cành hy vọng
lau khô nước mắt
tiếc ngày đi qua
vòng qua kỷ niệm
hoang phế rêu xanh
hồn mê vọng bốn bề sóng vỗ
leng keng con chữ
rời rạc cánh chim trời
vọng thanh chiêm bao miền cũ
đêm canh bóng tối
mùa xuân xa người
cơn giận hờn vầng trăng mùa hạ
ngày
va giọt mồ hôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét