năm tháng bỏ bùa

chiều đi
gió sợ làm đau lá
vẩn vơ mùa hạ trong tôi
khúc xuân thì
hoa năm nào cũng muộn
những vội vàng năm tháng bước chân đi
cất giấu nhiều năm một mình lối cũ
mùa hạ cà em
cơn mưa buồn trầy xước
yêu kiểu gì cũng muộn như sên
vỡ nắng
soi rọi nỗi niềm
ánh bình minh chan hòa rực rỡ
bỏ lại phía sau
ngẫu khúc buổi chiều
tiếng sáo diều ngày xưa trở lại

thời gian buộc cọng rơm
kỷ niệm trăng cất giữ
đêm gió đi qua cửa
xanh một trời tương tư
yêu nhau
năm tháng bỏ bùa
nắng trong giọt lệ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét