ngấn thu vơi

ngày khóc
nghìn xưa bỗng hiện
xanh bầu trời heo hút tương lai
luân hồi vòng quay kiếp nạn
điệu nhạc nghiêng
kỷ niệm ngập ngừng
hòa âm ru hồn lối cũ
ước nguyện thiên thai
gói mây
hoàng hôn khỏa nỗi buồn
hanh khô mặt trời tuột rủ
đêm làm thủy tạ
sao bắc cầu hoa
chim hồng xuôi dòng mộng ảo
câu trăng
chiều thêm tư lự
mây trắng kéo lưng trời
khu rừng cũ
chim xanh ngã buổi chiều
hai lòng còn trên cành mộng
mùa xuân cũ
đường tình rải làn rêu
giưa trưa mưa về đắm đuối
yêu không tuổi
cỏ vàng
ngấn thu vơi
chiều lên men sám hối

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét