mưa xuống phố

ký ức mềm
tháng năm huơ huếch
cơn bạo bệnh thời gian
người đi trên dây
giữa hai đầu ánh sáng
bỏ lại sau lưng
quyền lực trái tim tình
chiều
mưa ầm ầm xuống phố
vỡ toang vết yêu
ồn ào đại lộ
êm đi qua tôi
rơi vào bóng tối
rỗng không tiếng đời

thời gian chìm
sóng đổ đầy sông
hạnh phúc chết nỗi đau nhạo báng
khỏa bóng thời gian
hóa giải cuộc tình
tháng tư người về thành phố
vỡ mộng tương lại
tượng đài sợ hãi
những ảo tưởng thần kinh
giật mình tỉnh mộng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét