xoay buồn

xuân vọng
trong veo hơi thở đất
chiều xa
bỏ hoang cơn mưa
câu thơ cũ
giọt sương nhàu nhĩ
đêm đếm tuổi thời gian
mắc võng giữa đời
buồn vui vẫn lạ
nắng gầy
cơn mưa tầm tã
nỗi buồn hong khô
chia bóng tối
vỡ mộng phù du
cơn khát thèm lênh đênh khuya sớm
lặng lẽ mà đau
chuồn chuồn gánh bão
thênh thang gió cuối mùa
quay cuồng ảo tưởng
vò nát thời gian
bầy ngựa hoang đạp lên ngày tháng
cao thượng và hoang dại
câu thơ xoay buồn
chong chóng buổi chiều
quay tít tháng năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét