lớn qua những nỗi đau

mùa đông về
tháng ngày đưa tiễn
gốc rạ khô mây kéo đầy trời
bến ca dao cây đa gầy guộc
yêu từ tiền kiếp
ngã vào chiều tuột dốc tương lai
những hốc buồn
cơn mưa về trú ngụ
giọt thời gian trôi trên cành non
xô lệch cuộc đời
ngày gối ngày tồn tại
hì hụi tháng năm bốc cháy
kiếm tìm
ngày sinh ra nước mắt
hạnh phúc lấm lem hố đen nuốt chửng
mây hoàng hôn
lối cũ tự dắt hồn
độc thoại mồ côi bươn trải
buồn đã từ lâu
lớn lên từ quá khứ
gió rít
cơn mưa nhàu
nắng đọng thời gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét