đi tìm cơn mơ buổi sáng

chiều ngồi đợi
cô độc nắng ăn tay
ước mơ chỉ là ngục tối
thừa thãi nghĩ suy
đớn đau gần gụi
nuôi hy vọng giữa đời phù phiếm
ngược xuôi góc khuất thiên hà
cứu rỗi đời người
bia mộ gọi tên
lở sụt đắp bồi đêm tối
đắng cay một thuở
thương cho mói tình lầy lội nắng mưa
thiên đàng xa
giọt nước mắt khô cằn
địa ngục luôn sờ tay thấy
buổi sáng
cơn mê không màu
hong ngày tháng
bàn tay nâng thánh kinh
ngày rơi tóc buồn rười rượi
thánh thiện yêu
đêm say trời huyền ảo
đi tìm cơn mơ buổi sáng
thập tự buồn trên vai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét