quay tròn giấc ngủ

ngày buồn
đêm khua bờ gió
vầng trăng muộn
giỗ giấc vần thơ
trái đất xoay ngang
cung thầm đứt đoạn
giọt mồ hôi qua kiếp khổ sầu
lê thê suy nghĩ
chiều trống vắng mặt sông
còn đâu nửa giấc mộng tàn
chờ duyên đến
hoàng hôn rơi mặt trời núp bóng
lăn trên đường những giọt thời gian
hơi thở buồn
niềm tin tàn rũ
người đi bỏ mặc ngày mai
sợ hãi giấc mơ
đêm quay tròn giấc ngủ
thiên hà chảy ngược cõi tạm đung đưa
vọng khúc ly tan
thăm thẳm bóng nguyệt vàng
giũ bóng tối chập chùng liễu ngạn
sóng vỗ đời
nghiêng đổ nắng thiên thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét