người điên

mưa đêm
tiếng mùa thu động
cũ mới thời gian ngọn sóng trôi
pha lọn sương đêm đời hấp hối
dĩ vãng bào mòn
ném xa kỷ niệm
đêm bay mùi phấn trăng lửng lơ bơi
ai vẫn buồn vui đứng bên cửa mộ
nhớ thương người
khoảnh khắc thành hư ảo
mùi hương độc dược
phá vỡ tinh khôi
nghiêng hồ nước
chụm đầu ký ức
mưa bay nỗi nhớ cầm tay
thấp thoáng mặt hồ
trăng rơi từng mảng
ngọn cỏ xanh
đêm về đường thu lạnh
đọc thơ gọi hồn
tiếng cười mộ sâu
người điên
tiếng thở ưu phiền
đêm hợp lưu
nỗi buồn mây trắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét