mưa trôi chiều vay

chập chờn hoa nguyện
vô duyên đen bạc đời người
hạnh phúc bỏ quên hồ nước cũ
lãng quên thời gian
mặt trời bóng phủ
đêm lạnh sông nước hững hờ
vết mưa bay
quanh quẩn nắng thu gầy
ngày giông bão
mưa trôi chiều vay
vui nở đầy lòng
thơm nồng gió lụa
người đi ngày bước qua ngày
vui không nhạc
đêm nghe lá khóc
sáng hong trời đông
ngập ngừng ngôi sao trong mộng
sửa hồn
thức giữa đêm
trái tim mất điện
bờ mê bến giác bồng bềnh
yêu không tới
trống chiêng đời cạn
đắm mình văn chương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét