vòm nhạc xanh

hao khuyết ngàn năm
chầm chậm chiều tỏa bóng
cổ kính nâm mồ hồn trắng vần thơ
lêu nghêu buồn
khúc yêu thế kỷ
vòm ngực căng
môi mắt xuân thì
hừng hực mặt trời xuân qua trước mắt
tuổi hai mươi
gái trai mê mải
yêu một dòng sông mê
cánh buồm trắng
ran ríu ngã ba trời
đám mây khuya mang hồn cổ đại
sông trôi
trễ nải giấc mơ ngày
buồn đuôi mắt rỗng không năm tháng
cong bờ môi
hớn hở nụ cười
ném mảnh trăng vào màn trời khuyết mặt
vòm nhạc xanh
nỗi buồn xa cách
hoang hoải nguyệt hồ
nắng chết buổi trưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét