tròn vòng quay

muộn trăm năm
lá vàng về cội
cơn mưa không tới
mầm cỏ không tươi
vỗ cánh chim
thăng trầm lệ nhỏ
lao đao mùa lú dòng sông trắng
tập tành yêu
hỗn mang tình trên sóng
cơn mưa chiều ấp ủ nỗi cô đơn
lá chín
tháng năm vàng úa
nắng bình minh
cơn mưa không muốn lấy chồng
ngọc ngả đêm
thuyền trăng mơ tưởng
thu đến rồi đi một cõi xinh
say men sầu
buồn vui cất tiếng
yêu như cực hình
chết một bình minh
xanh cõi mộng
hư vọng thì thầm
kéo lê giọt lệ
say tròn vòng quay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét