hạt bụi bay ngang

ngày đi
tuổi qua đồi
tháng năm buồn mây không ngủ được
xếp gọn ước mơ
thiên hà mưa lũ
nụ hoa không chịu hé môi
giấc mê còm
thấm mệt co duyên
con thuyền đêm không bến đỗ
xuân đi qua thu
thờ ơ dòng sông thở
nỗi sầu dắt tay nỗi nhớ
đêm trăng lưu đầy
bờ suối vắng
nhân tình vay mượn
mây dạt trời tây
tiếng côn trùng
hạt bụi bay ngang
thôi miên ánh sáng
bỏ quyên những hững hờ
người xa nhau
ngàn năm ủ mộng
lệ rơi
vỗ nhẹ cơn mưa
sóng xuôi đầu mộng
tình loang
khắc khoải buồn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét