mộng vỡ

dăm giấc mộng
ủ mưa nguồn trống vắng
ngày lê thê u buồn
bước lên đồi
đánh chuông phố huyện
chiều rơi mây trắng tả tơi
nát cung trời
xoay lưng đêm muộn
vầng trăng vằng vặc đơn côi
hơi thở buồn nét yêu sẫm tối
vắng lạnh không gian
bụi tẻ khô bất diệt
đêm đêm tỉnh giấc mù xa
ruổi theo mây trăng
vó ngựa ngân vang khúc vạn sầu
lơ thơ thu gầy than vãn
mất dấu thời gian
lộc tàn xuân héo
cơn mưa buồn tay ấm cung ngâu
âm thầm nhớ
mơ mộng phủ kín ngày
hụt hẫng đêm trăng mờ tỏ
tẻ nhạt thời gian
đêm trong mộng vỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét