nấc nhẹ thời gian

ngõ lá
hoài nghi bóng chiều
tháng tư
xanh xao ngày tháng
thời gian cũ
thơm tho cỏ bờ đê
chiều lệch ổ
ai chờ ai đợi
nếp nhăn vàng nghĩ suy
nhợt nhạt yêu
mục ruỗng trái tim người
đứng ở góc buồn
cơn mưa thành phố
đường biến thành sông xù xì buổi trưa
nấc nhẹ thời gian
lưng chừng câu hỏi
nghi ngút mặt trời bốc khói

đêm khát
gió đi về một phía
phản biện thời gian nước mắt ao thu
dửng dưng cột đèn
bờ yêu quên lãng
những vết thương cổ đại
dấu môi
những mảnh vỡ hình cầu
vòng quay vũ trụ
nắng thiên thai


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét