thả trôi

tựa vào ngày
mây trời xanh thẳm
cánh buồm theo gió sông lặng thầm chảy
lênh đênh khuya sớm lục bình
dòng sông cong
mai chèo vạt thẳng
mây giăng kín nẻo đi về
thắt nút thời gian
ngừng đập câu thơ khóc
giọt nước mắt khô cằn
biển bão
nếp nhăn tháng tư
bóng ngày nhợt nhạt
ánh mắt buồn về phố
người lạc bước chân
rỗng mục buổi chiều
gói câu thơ
thắp nhang lời hò hen
mưa rơi trên phố
nốt nhạc dư thừa
bánh xe lăn dốc đời mệt mỏi
khóc với mặt trời
trái đất lung lay
hoàng hôn trực ngã
tình thả trôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét