ngày mới lớn

mưa rơi
nhàu nhĩ thời gian
ướt nhèm kỷ niệm
méo mó vần thơ
con đường quen
ổ gà bì bõm
tháng năm đi qua
đèn vàng tiếc nuối
âm thầm khắc vào vết tuổi
đã từng nhớ trước khi quên
em khóc
cơn mưa buồn nặng hạt
nắng đốt không gian
trôi những bẽ bàng
lồng trăng thắp trời khuya váng
ngày mới lớn
nụ cười vẫn mới
thành cũ tươi màu rêu
câu chuyện cũ
nghìn năm xù xì
giấc ngủ quấn nhau duyên nợ
vội vã bỏ nhau
trái tim trong đêm chết đuối
khắc khoải buồn
nghĩa địa tìm nhau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét