ngủ quên

nguyệt tàn
mây tan thành nước
đêm uống giọt thời gian
đời tàn nhẫn
dễ quên hò hẹn
kỷ niệm trôi năm tháng qua cầu
góp nhặt thời gian
buổi chiều u uất
tình tịnh liêu chân mây
lén chơi
duyên chưa lớn đã già
nỗi sầu rung chuông thả giọt
ngày vượt tháng
ngập ngừng suy nghĩ
phút giây dư thừa
kỳ ảo tung bay tình bí ẩn
lá khô
giọt sương giang hồ
nhấp nhô tình trên sóng
yêu là khổ
ngày buồn trên tay
mặt trời hàng đêm bùng cháy
nhớ mênh mông
phất phơ trăng dặm
tuổi hoa hồng
trượt ngã ước mơ
chiêm bao tuột dốc
ngủ quên giữa đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét