ngõ hẹp

góc ngày
sầu nhớ hư không
dòng sông chảy
hoa ân ái
trái tim cồng chiêng
vòng xoay kinh tuyến
xích đạo cong
trái đất quay tròn
mặt trời thổ huyết
mênh mang sóng đại dương
trục vớt buổi chiều
mây trôi ngày tháng
cành cọ no con nắng mắt xanh
mùa thu áo rách
ba mươi năm trên vai phong trần lỗi kiếp
đêm gọi mặt trời phong thấp trái tim
ngõ hẹp
đời còn dài
chia đôi miền ánh sáng
suy nghĩ tắt ngang
lén khỏi buổi chiều
bĩu môi bóng tối
náo nức hạnh phúc thơm ngày
đêm nghĩa trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét