lấm bụi cơn mê

đường phố vắng
dư âm mây viễn mộng
mùa thu trắc trở ai hay
ước mơ chỉ còn một nắm

xanh da trời
non tơ tình vượt sóng
diễm mộng trở thành xa xôi
mặt trăng đắm mặt trời tắt thở
dốc cạn thời gian
sóng đánh duyên tâm ngộ
gió lay hương vàng mái phố
người cũ ra đi
bỏ bến xa đời
đêm run buốt ngỡ ngàng tuế nguyệt
thuở xa nhau
sầu lên đỉnh núi
văng vẳng tiếng mưa chân quê
đi tìm thời gian
mưa buông giọt lệ
tháng năm bò trên lưng
đen đúa mặt trời
đêm so kè
đếm tiếng gà
chờ bình minh gột rửa
lấm bụi cơn mê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét