say với ai

chớm thu
lãng đãng sương mù
niềm vui rất mỏng
lòng ngã
giá băng ngày cũ lên hương
cuộc đời vô thường chắp vá
một thuở yêu
nỗi buồn phong nhụy
gọi hồn cố hương
trời xanh thắp đôi cánh nắng
mưa ngâu
chiều nghiêng gió giọt
phồn hoa cuộc đời cũ đi về
cơn mưa nắng hong khô kiếp nạn
say với ai
đìu hiu ngọn gió
lênh đênh trôi dạt trời tây
hoa nhung nhớ bầy sao hư ảo
vỡ đôi mảnh tình
đêm về gối nặng bàn tay
vợ chồng xin mơ kiếp khác
rượu khô
lưu lạc tháng ngày
đêm vỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét