muôn nhánh xa xôi

chiều mơ hồ
lang thang hạt bụi
cõi trần vang khúc thu sang
câu thơ sợi buồn mắc võng
đếm giọt thời gian
hẫng hụt bóng tối
đêm tỉnh loạn trời xa
mênh mang gió
thênh thang đời ô trọc
đêm ngẩn ngơ cám dỗ cánh chim trời
nỗi buồn tuổi thơ
cơn mưa kéo dài năm tháng
kỷ niệm hoen mờ
lăn lóc tháng ngày trên tay
một cõi đi về
mơ tiên khuấy động
giáng xuống trần gian khúc nghê thường
tiễn đêm đông
mùa thu hụt hẫng
đứt đoạn tơ tình phím bậc tháng năm
câu thơ điên
đời đợi nhau dấu lặng
cứ ngu ngơ nghiêng ngửa mai sau
muôn nhánh xa xôi
luân hồi vạn kiếp
đêm chảy tràn
đếm ngược thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét