đá mỏi

lạnh lòng thu
trái tim hiu hắt tuổi già
ngày tháng cũ hờn ghen kỷ niệm
hờ hững sông trôi
trăng rằm bỏ cuộc
chiều đổ bóng xuống đời
tình xa
duyên đi chưa tới
trói buộc không gian giọt lệ
hạt bụi xa vời
đêm đá mỏi
rượu gần xa
đời người ngoài tầm tay với
sầu trong tâm
hương còn ngan ngát
lặng lẽ mảnh trăng trên đầu
quàng tay kỷ niệm
uyên nguyên chén mong chờ
đâu là duyên số
xa nhau ngàn ngày
tượng đá đổ mồ hôi
say ngoài con mắt
đêm đang tới
nghiêng đổ mặt trời
ngõ lạnh
tim trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét