xô vỡ chiêm bao

ngồi đợi bình minh
nghe lòng trái đất
nhân loại giật mình sóng vỗ thần kinh
gió lặng
trăng vuông ngoài cửa sổ
từ bi tuyệt tác cõi vô hình
mười say
quay cuồng êm ái
một đời phấn hương
đêm ngọt
yêu đương vỡ tiếng
lòng nghiêng điệu du dương
quá say
sắc ngả hình trôi
chếnh choáng mưa rơi mặt bể
phóng đãng cung trời
mê ly xứ sở
điên rồ xác thịt khắc tên
xô vỡ chiêm bao
treo lệch mặt trời
đêm sực nức hương nhài
thênh thênh mắt xanh
bình sinh trống rỗng
ba mươi năm trên vai
một đời khôn dại
lỗi kiếp
đợi chờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét