ném thơ lên trời

một thoáng mây bay
thương hồn thiếu nữ
tịch liêu bóng chiều
nắng đọng hàng mi
đêm du hí
suy nghĩ trong gió lộng
bâng khuâng lòng vỡ làm đôi
chim khôn về khu rừng cũ
tuổi năm mươi
thu tàn trước mặt
giọt lệ gói gọn tháng năm
chiều đưa tiễn một mình đếm lá
 mảnh vỡ thiên hà
giết mặt trời ngoài bể
phiên chợ cuối năm vương miện ố hoen
xâu chuỗi chòm sao thắp đôi ánh sáng
địa ngục nhuộm đen hạnh phúc tối màu
chạy ra ngoài bể
ném thơ lên trời
màn hoa tím
một chiều xuân hứa hẹn
nắng xanh màu
hơi lạnh tiêu ma


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét