chim mòn cánh bay

chiều lên cơn say
thơ gầy cánh én
nắng loang gốc liễu
thơ ngóng gió xa
cơn mưa vừa lên men mùi rượu
sần sùi suy nghĩ
trong chiêm bao nắng ướp mặt trời
rưng rưng vất vả
mùa xuân gian trá
nặng kiếp ta bà
người đi xa
nắng vàng ghim mặt đất
chim mòn cánh bay
chiều buông thõng mặt trời trước mặt
chật hẹp phố phường
tình không có lối ra
cơn mưa động
tiếng rập rình vòm lá
ước hẹn đi tìm
tiếng vọng vang xa
ngõ tối
chăn dắt ánh mặt trời
hoàng hôn trôi
bóng chìm một nửa
vũng đêm
lặng tìm hơi thở
trái tim đang mơ
nắng trên bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét