ngày nhiều gió

nón mê
khúc quanh ký ức
hốc buồn thăm thẳm
vạt trời xanh mây trắng
phập phồng đường về
lấm lem yêu
phù sa đát cát
nơi có những cánh cò bay thẳng
mặt trời đêm về
nhọc nhằn mùa đông
tiếng con đò hỳ hụi
niềm vui nhăn nhở kiếm tìm
vùng nước mắt khoét sâu ngày tháng
đêm khóc
sơ sinh tuổi thơ
hạnh phúc quay đầu
đi tìm lối thoát
vặn ngược kim đồng hồ
thu rơi một nửa
nhìn vào mắt nhau
trống rỗng trong veo mây trắng
ngày nhiều gió
bỏ quên thơ ngoài cửa
thăm thẳm gót buồn
gương mặt mùa thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét