à ơi nỗi nhớ

chiều sương
muộn màng tia nắng
ba lô sầu đeo trên vai
vũng sâu lặng trầm hồn mỏi
à ơi nỗi nhớ
xuân treo cành mùa đông
hữu hạn đến vô cùng cổ thụ
văng vẳng chuông chùa
so le mơ ước
trái tim lột vỏ hồng tươi
nham nhở tiếng cười lầy lội
rã rời nắng
biển buồn trong dạ
hạnh phúc như sao đổi ngôi
thu đông lạnh
lá sầu rơi lả tả
gót giày đau mòn vẹt thời gian
trở về thơ ngây
am mây lạnh lẽo
thiền định vơi chốc lát lại đầy
gói tháng năm
vo tròn ngày tháng
mưa bay
nắng dột tháng ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét